Ngủ Thêm Đi Anh Ngủ Thêm Đi Anh, Anh Ngủ Thêm Đi Anh, Em Phải Dậy Lấy Chồng

Anh ngủ thêm đi anhEm nên dậy mang chồngMùa thu vừa rụng láLòng em sẽ sang đông.

Đừng cười với đừng khócĐừng tin và đừng nghiHãy thông thường mà sốngEm lấy… kẻo trễ thì

Anh nói rằng rất yêuRất yêu quý và cực kỳ nhớRất đề xuất nhưng không thểCưới em? Chuyện vào thơ

Chẳng cần được lí doGiải thích cùng phân buaChỉ buộc phải anh im lặngEm vẫn hiểu: mình thừa

Ừ! Thôi em lấy chồngChẳng liệu có còn gì khác luyến tiếcỪ! Thôi lên xe hoaBên ông chồng mà câm điếc

Anh cứ ngủ say thôiEm dậy treo nhẫn cướiKẻ đôi mắt môi cô dâuTím ngực bi quan rười rượi

Yêu mà lại sao lại thếThương mà sao vậy anhEm – bọn bà yếu đuối đuối…Muốn đời mình duyên lành

Nhưng anh dường như không thểMạnh mẽ để gia công chồngCởi áo nhưng không dámMặc mang lại em váy hồng?

Thì thôi anh ngủ điNhắm mắt với câm điếcEm cười cợt nụ cuối cùngGiễu đời này quá nghiệt.

– nồng nàn Phố –


Bạn đang xem: Ngủ Thêm Đi Anh Ngủ Thêm Đi Anh

CATEGORIES NHỮNG BÀI THƠ NỔI TIẾNG
TAGS Những bài thơ nổi tiếng
AUTHOR
*

Em vẫn kể anh nghe Chuyện chiến thuyền và biển: “Từ ngày nào chưa biết Thuyền nghe lời biển khơi Cánh hải âu, sóng biếc ... Read More



Gửi hồ hết người hà thành đi xa...! 1.Em ơi ! hà thành phố ! Ta còn em hương thơm hoàng lan Còn em hoa sữa. Giờ ... Read More


*

Em ngược đường, ngược nắng nhằm yêu anh Ngược phố tung tầm, trái chiều gió thổi Ngược lòng mình tìm tới nông nổi Lãng du ... Read More


*

Lúc làm sao thấy ghi nhớ Thì điện thoại tư vấn cho anh Hãy gọi cho anh Cả lúc không nhớ... Có một con đường Gọi là vượt khứ bao gồm ... Read More


*

Tôi đi kiếm cái nửa của tôi nhưng mà tìm mãi đến bây chừ chưa thấy Nửa của tôi ơi, em là ai vậy Sao nhằm ... Read More


NEWER POSTYÊU LẦN NÀO CŨNG ĐAU
OLDER POSTGIỮA nhị CHIỀU QUÊN NHỚ
COMMENTS
Facebook (0)

Xem thêm: Hợp Đồng Bạn Gái Osin - Truyện Hop Dong Ban Gai Osin

BÀI LỰA CHỌNTẤT CẢ


Chuyên mục


BÀI NGẪU NHIÊN


HỢP – TAN


CHÂN TÌNH


VIẾT mang đến TUỔI NĂM MƯƠI


MỞ LÒNG


KHÔNG TRÒN KHÔNG KHUYẾT MỘT VẦNG TRĂNG


BÀI MỚI ĐĂNG


“SỐNG LÀ đến ĐÂU CHỈ NHẬN RIÊNG MÌNH”


NHÀ BAO VIỆC …


ĐỪNG YÊU NHIỀU


LỠ THƯƠNG NHỚ RỒI…


EM CHẲNG LÀ GÌ trong TRÁI TIM ANH


GẠO SÉNG CÙ LÀO CAI SẠCH VÀ NGON


Cảm ơn chúng ta đã ghé thăm trang thơ https://tnmthcm.edu.vn/ . Chúc chúng ta có thêm niềm vui mới với tìm thấy niềm trung khu sự của chính mình qua các bài thơ của các tác giả. Hãy lượt thích và theo dõi trang fanpage facebook TÌNH YÊU và NỖI NHỚ để được hưởng thụ nhiều bài xích thơ hay nhé..!
TÌNH YÊU với NỖI NHỚ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.